Theo xác nhận từ ban tổ chức Premier League, tổ VAR có nhiệm vụ trợ giúp cho trọng tài Bankes đã phải rời phòng làm việc trong ít phút do chuông báo cháy bất ngờ reo vang. Không rõ nguyên nhân vụ việc bắt đầu từ đâu, nhưng phải sau 8 phút gây ồn ào thì hệ thống báo cháy ở phòng VAR mới được vô hiệu hóa.
Đó là quãng thời gian 2 thành viên tổ VAR là John Brooks và Dan Robathan không thể liên lạc với trọng tài Bankes. Trước đó, họ đã có tình huống can thiệp đáng chú ý ở phút thứ 10. Không lâu sau khi Elliot Anderson ghi bàn mở tỷ số, Chris Wood tưởng rằng anh đã nhân đôi được cách biệt cho Nottingham Forest.
Tuy nhiên, tổ VAR lại cho rằng Wood đã rơi vào thế việt vị trước khi làm tung lưới Tottenham. Trọng tài Bankes cũng đồng tình với quan điểm này nên ông đã rút lại quyết định công nhận bàn thắng cho các vị khách.
Mặc dù vậy, Wood cũng không phải quá tiếc nuối, bởi đến phút 16, anh đã ghi được tên mình lên bảng tỷ số sau đường chuyền của Elanga. Mãi đến phút 87, tiền đạo Richarlison mới gỡ lại được 1 bàn cho đội chủ nhà. Quãng thời gian ít ỏi còn lại không đủ để Tottenham ghi thêm bàn nên Nottingham Forest đã ra về với 3 điểm trọn vẹn.